"Mẹ chồng bức xúc chê bai con dâu lười biếng, tôi lập tức có hành động khiến bà nổi giận"
Khi mới về nhà chồng, tôi đã đề nghị với chồng xin mẹ chồng cho hai vợ chồng ăn và ở riêng, vì lo ngại mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, cùng với việc công việc của tôi rất bận. Tuy nhiên, khi chồng xin phép, mẹ chồng từ chối và nói rằng nhà rộng rãi, không cần phải chuyển đi. Bà còn chỉ trích tôi mới về làm dâu đã muốn rời bỏ trách nhiệm. Nghe vậy, tôi đã véo tay chồng để ngụ ý không xin ở riêng nữa.
Sau hôm ấy, mẹ chồng tôi giận dỗi suốt một tuần và không đồng ý cho tôi thuê giúp việc vì xót tiền. Bà yêu cầu tôi đưa tiền thuê giúp việc cho bà, nói rằng bà vẫn khỏe và có thể nấu ăn. Mẹ chồng mắng tôi không biết tiết kiệm, dù hàng tháng tôi vẫn biếu bà 5 triệu để chi tiêu. Tôi thường về nhà nấu cơm tối và dọn dẹp trước khi ra cửa hàng, chỉ khi cần kiểm kê hàng mới nhờ bà nấu. Ban đầu mọi việc ổn, nhưng sau đó bà bắt đầu chê trách tôi nấu ăn muộn và bỏ dọn bát đũa. Tôi giải thích rằng do bà ăn chậm nên tôi không thể chờ được, và đề nghị bà để bát đũa ở bồn rửa cho tôi dọn sau.
Mẹ chồng tôi vẫn cho rằng tôi lười biếng và đùn đẩy việc nhà cho bà. Hôm thứ Hai tuần trước, vừa về đến nhà, tôi đã nghe bà nói xấu mình ở cổng. Bà lớn tiếng chê bai rằng tôi không nấu cơm, không rửa bát, và để quần áo bừa bãi, trong khi luôn nhờ bà trông cháu mà không cảm ơn. Bà còn phàn nàn rằng tôi nấu ăn chậm, khiến cả nhà phải ăn nhanh, và thậm chí có hôm tôi nghẹn nước mắt. Bà so sánh tôi với con Thảo, nói rằng tôi chỉ vin vào công việc để không phải làm. Sau đó, hàng xóm cũng tham gia bàn tán.
Tôi rất ức chế sau khi nghe mẹ chồng nói. Ngày hôm sau, tôi quyết định không làm gì cả: không dậy phơi quần áo, không nấu bữa sáng, chỉ dậy đúng giờ đi làm. Tối về, tôi cũng không nấu cơm, mặc đồ công sở và ra cửa hàng. Mẹ chồng nấu cơm nhưng tôi ăn xong thì không dọn dẹp, quần áo cũng để nguyên. Sau gần một tuần, mẹ chồng vào phòng tôi và mắng mỏ về sự lười biếng của tôi. Tôi thẳng thừng đáp lại rằng tôi chỉ làm theo những gì mẹ nói, và đã quá mệt mỏi với công việc ở công ty, rồi còn phải chăm lo cho nhà cửa và con cái.
Chồng làm 8 tiếng rồi về nằm dài, mẹ chồng chỉ chăm chăm bắt lỗi con dâu. Bà tức giận, nhưng không làm gì được tôi nên tôi bỏ đi. Kể từ đó, tôi thấy bà có phần thông cảm hơn với mình.
Source: https://afamily.vn/me-chong-bo-bo-voi-ca-xom-con-dau-luoi-chay-thay-toi-lien-co-hanh-dong-dap-tra-khien-ba-tuc-xi-khoi-20210828190157393.chn